www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


NANH TRẮNG ( Bìa cứng)

Tác giả: Jack London - Dịch giả: Bảo Hưng, Trung Dũng
Nhà xuất bản: Văn học
Giá bìa:37,000
Giá bán:37,000
Năm xuất bản: 2009

Nanh trắng được mở đầu bằng khung cảnh ảm đạm, lạnh giá của thiên nhiên phương Bắc. Tuyết dày, trắng xóa cả một vùng mênh mông đến ngút tầm mắt. Cái khung cảnh ấy càng thêm thê lương khi có sự xuất hiện một đám ma - một đám ma kì lạ bởi chỉ có hai người đưa tiễn cùng với một đàn chó kéo xe. Họ đang cố gắng đưa kẻ xấu số (hay là một kẻ may mắn) nằm trong quan tài kia về nơi an nghỉ vĩnh hằng để tránh bị đàn Sói ăn thịt...

Đây là một quyển sách kể về cuộc đời chìm nổi, đầy bi thương nhưng lại là một kết thúc có hậu cho Nanh trắng - một con sói được sinh ra và lớn lên trong môi trường thiên nhiên hoang dã của phương Bắc xa xôi. Khắc nghiệt, tàn bạo và mang hơi thở của sự lạnh giá, đơn độc, chính môi trường đã tạo cho Sói một bản tính cáu bẩn và một bản năng sinh tồn dẻo dai đến lạ kì. Và chính cái khả năng sinh tồn đó đã khiến cho Sói luôn phải đối mặt với hiểm nguy, luôn bị đặt trong cái vòng luẩn quẩn của kẻ săn thịt - kẻ bị giết thịt. Nhưng may thay, Sói luôn là kẻ ở cái mốc đầu tiên của vòng tròn luẩn quẩn đó.
Nanh trắng được mở đầu bằng khung cảnh ảm đạm, lạnh giá của thiên nhiên phương Bắc. Tuyết dày, trắng xóa cả một vùng mênh mông đến ngút tầm mắt. Cái khung cảnh ấy càng thêm thê lương khi có sự xuất hiện một đám ma - một đám ma kì lạ bởi chỉ có hai người đưa tiễn cùng với một đàn chó kéo xe. Họ đang cố gắng đưa kẻ xấu số (hay là một kẻ may mắn) nằm trong quan tài kia về nơi an nghỉ vĩnh hằng để tránh bị đàn Sói ăn thịt... Và họ đã gặp một đàn sói, được dẫn dắt bởi Kichie. Kichie vốn là một con Sói đã từng sống với người, nhưng bây giờ, nó đang là một con Sói láu lỉnh và tinh ranh. Chỉ sau vài đêm, đàn chó kéo xe và cả một anh bạn đồng hành trong chuyến đi này đã trở thành mồi cho đồng loại của nó...
Chính sự láu lỉnh và tinh ranh của Kichie đã góp phần tạo nên một phần tính cách của Nanh trắng. Và chính sự dũng cảm, mạnh mẽ của sói bố Một mắt đã tạo nên một bản năng sống mạnh mẽ cho nó. Có thể nói, Nanh trắng dường như được thừa hưởng tất cả những gì tinh túy nhất của bố và mẹ, để trở thành một Chiến binh Sói.
Một lần nọ, mẹ Kichie bất ngờ gặp lại những người chủ cũ, và từ đây Nanh trắng bắt đầu biết được mùi vị của cuộc sống ràng buộc với những cam kết ngầm giữa nó với người chủ - Chồn Xám. Cũng từ đây là cả một quãng truyện dài với sự đố kị, ganh ghét, thậm chí là thù hằn dành cho Nanh trắng từ các con vật nuôi khác, mà điển hình là Liplip. Đó là một cuộc sống không có chỗ cho những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, mà chỉ có những nghĩa vụ, cam kết, và Nanh trắng thuộc lòng tất cả những cái đó. Những cú rượt đuổi, cắn xé nhau giữa những kẻ cùng dòng giống, những cú bạt tai chí mạng khi lỡ phạm sai lầm, những cơn đói triền miên tưởng có thể lìa đời... là những chất xúc tác cho cuộc sống sau này của Nanh trắng, giúp nó trưởng thành và táo bạo, liều lĩnh hơn. Dẫu sao, cũng là không quá tệ khi so sánh với chương sau của cuộc đời nó, khi nó bị tù đày dưới chế độ quản gia khắc nghiệt của kẻ độc tài đấu chó Smith "đẹp trai". Những trận chiến sinh tử, những vết thương không bao giờ khô máu là những gì nó phải chấp nhận khi dấn thân vào cuộc sống này.

Mục lục
Chương 1: Lối mòn tìm thịt
Chương 2: Con sói cái
Chương 3: Tiếng kêu đói khát
Chương 4: Cuộc chiến đấu bằng nanh
Chương 5: Hang ổ
Chương 6: Sói con màu xám
...........