www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


NGHỆ SĨ QUÊ MÙA VÀ NỮ HOÀNG LỄ HỘI

Tác giả: Alyson Noel - Dịch giả: Vĩnh Thắng,Quỳnh Thông
Nhà xuất bản: Trẻ
Giá bìa:57,000
Giá bán:57,000
Năm xuất bản: 2009

Ngốc nghếch, quê mùa, tiểu thư, hay vai u thịt bắp – ai hợp với bạn hơn?
Là người mới thật không đơn giản - bạn cứ hỏi cô nàng mười sáu tuổi Rio Jones thì biết. Vừa chuyển đến từ New York nên Rio vẫn còn rất bỡ ngỡ trong việc hoà hợp với ngôi trường mới. Chưa hết – đi học trễ, ăn mặc quá chải chuốt, và mang một cái tên trùng với bài hát của ban nhạc Duran Duran khiến ngày đầu tiên ở trường của Rio thêm phần khó khăn.

Ngốc nghếch, quê mùa, tiểu thư, hay vai u thịt bắp – ai hợp với bạn hơn?
Là người mới thật không đơn giản - bạn cứ hỏi cô nàng mười sáu tuổi Rio Jones thì biết. Vừa chuyển đến từ New York nên Rio vẫn còn rất bỡ ngỡ trong việc hoà hợp với ngôi trường mới. Chưa hết – đi học trễ, ăn mặc quá chải chuốt, và mang một cái tên trùng với bài hát của ban nhạc Duran Duran khiến ngày đầu tiên ở trường của Rio thêm phần khó khăn.
Thế rồi Rio gặp Kristi. Xinh đẹp, gia đình khá giả, lại là thành viên đội cổ vũ, Kristi chính là nữ hoàng của Newport Beach. Không phải ai cũng có thể thành bạn của Kristi, nên Rio như mở cờ trong bụng khi được kết nạp vào hội vừa cao sang vừa nổi tiếng nhất trường này. Tất nhiên, như mọi câu lạc bộ khác, Kristi và các bạn của cô nàng cũng có những điều luật riêng: Luôn mỉm cười (dù là giả tạo), luôn ăn mặc đẹp (nhưng không bao giờ được lặp lại), luôn tán tỉnh (nhưng chỉ những anh chàng sắp hoặc đang học đại học, giỏi thể thao, và khá giả).
Lúc đầu Rio có một khoảng thời gian thật tuyệt vời, nhưng khi đã dính chặt với nhóm “quý-s-tộc” này, cô bắt đầu nhận ra vẫn còn một điều luật nữa mà đám bạn quên đề cập đến: Đừng làm phật ý Kristi...
“... Sáng hôm sau lúc đến đón tôi, Kristi tỏ ra rất hào hứng và nói liên tụ về bữa tiệc, rằng mẹ tôi thật tuyệt vời, rằng hôm đó sẽ cực kỳ thú vị mặc dù thời gian rất gấp. Tôi chẳng phản ứng gì nhiều ngoại trừ việc ngồi đó ậm ừ và gật đầu, phần vì vẫn còn thấy chóng mặt do viên thuốc tôi đã uống, phần vì tôi đã quyết định mặc kệ muốn ra sao thì ra. Một mình mẹ tôi tham gia chuyện này đã tệ lắm rối, giờ lại thêm Kristi cùng “hợp tác” thì tôi chẳng thế nào đủ sức để kháng cự nữa.
“Ờ... hôm trước cậu đưa thuốc gì cho mình vậy?” tôi ngắt lời nhỏ và ngả người xuống lưng ghế.
“Valium thôi mà. Sao vậy? Cậu uống chưa?” Mắt nhỏ sáng lên
“Rồi, nhưng chắc nó không hợp với mình”.
“Là sao?” Kristi quay sang nhìn tôi.
Đầu mình cứ làm sao ấy... giống như vừa bị giáng một cú
Tại cậu chưa quen. Mình còn nhiều lắm. Mẹ mình có cả tủ đầy thuốc từ bác sĩ tâm thần lẫn bác sĩ phẫu thuật của bà ấy.
Kristi nhìn sang và thấy vẻ mặt tôi. Phẫu thuật thẩm mĩ đó. Chứ không lẽ cậu nghĩ mũi và ngực của mẹ mình là hàng thật đó hả? Nhỏ nói và phì cười.
Tôi nhún vai...”
(Trích đoạn Nghệ sĩ quê mùa và nữ hoàng vũ hội)
- “Tôi rất thích cách xây dựng các mẩu đối thoại của Alyson - vừa gay gắt vừa độc đại vừa dữ dội. Hoàn toàn thực tế, nói cách khác – không một chút gì giả tạo” – Catherine Forde, tác gải của Fat Boy Swin
- “Một quyển sách về giai đoạn “tăng tốc” của cuộc đời... Độc giả cổ vũ cho cô bạn Rio mới chuyển đến từ New York, theo chân cô vượt qua con đường mang tên “áp lực bạn bè” đầy chông gai để khẳng định chính mình. Thú vị và hấp dẫn” – Lurlene McDaniel, tác giả của My Secret Boyfriend và tuyển tập Angels in Pink.
- “Hay, hấp dẫn, chặt chẽ - đây đúng là chuyến hành trình đến thế giới tuổi mới lớn qua ngòi bút của một tác giả đã từng tự mình trải nghiệm” – Devin Brooks, tác giả của Martyn Pig, Lucas, Kissing the Rain, và Candy
- “Thú vị, cực kỳ vui nhộn. Bạn chỉ cần thêm một chiếc ghế xếp và ly nước nữa thôi” – Deb Calettti, tác giả của Honey, Baby, sweetheart