www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


SỐNG SÓT VỈA HÈ - Tập 5

Tác giả: Võ Phi Hùng
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Giá bìa:65,000
Giá bán:65,000
Năm xuất bản: Quý III / 2006

Theo những bước chân lang thang trên vỉa hè suốt những ngày qua, chia sẻ cùng với nỗi cay đắng mà lũ trẻ lề đường gặp phải: “Ở vỉa hè sợ nhất là sự chết đói, đến đây bạn đọc sẽ nhận ra: Cuộc sống vẫn dành những điều yêu thương ấm áp cho những đứa con côi cút tội nghiệp của mình. Dầu mỗi số phận để tìm được hạnh phúc đã phải trả những cái giá khác nhau, có những cái giá rất đắt…

Nỗi niềm của Tím khi gặp lại những người bạn cũ, làm người đọc thấy nao nao:
"… Đi loanh quanh qua các đường phố vắng, Tím cảm thấy bước chân mình mỗi lúc càng thêm nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Dường như là chẳng phải những nẻo đường, mà chính là nẻo tâm hồn quen thuộc trìu mến làm sao đang mở dần ra.
- Cám ơn đêm nay. Mình không hề quên.
Lẩm bẩm, Tím phấn chấn đi tiếp, hít thở trọn vẹn niềm vui với bạn bè cơ nhỡ cũ. Dẫu sao, đó cũng là những gì còn ấm lòng.
Chợt Tím thấy ở đằng kia có đống lửa chập chờn và hai bóng người đang nhảy múa.
Một thoáng lo sợ khiến Tím lùi trở lại. Thế nhưng cũng do nỗi hiếu kỳ thúc đẩy, Tím thận trọng tiến đến gần xem coi chuyện gì đang diễn ra ở đó.
Ngạc nhiên, Tím nhận ra ngay hai kẻ nhảy múa kia là tên Tóc Đuôi Rùa và Bung, đứa con trai bất hạnh của bà Bo. Anh chàng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, cứ một hai tự cho mình là "thuyền trưởng" đang điều khiển "chiếc thuyền buồm trắng" ảo ảnh rong ruổi khắp biển khơi xanh tìm một nàng tiên cá khi quên lúc nhớ.
Cảm thấy yên tâm, Tím ngồi xuống một rễ cây to xem màn nhảy nhót kỳ cục, vui vui giữa đêm giao thừa.
Không phải "tiết mục này hay ho cho lắm, nhưng có lẽ chỉ vì chúng vừa làm hồi phục tràn trề trong Tím một cảm giác tự do hoang dã lạ lùng như trái không tên ngát thơm mùi ngây dại. Tím cảm thấy mình như một kẻ đi lạc lâu ngày chợt thấy đang quay về đúng nơi chốn cũ, ven đường xưa…"
. Đây là trích đoạn trong SỐNG SÓT VỈA HÈ TẬP 5 của Võ Phi Hùng.