www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


MẠC NGÔN - 41 CHUYỆN TẦM PHÀO

Tác giả: Mạc Ngôn, Trần Đình Hiến (Dịch Giả)
Nhà xuất bản: Văn học
Giá bìa:72,000
Giá bán:72,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2004

Bạch sư cụ, quê chúng con gọi "thằng tầm phào" để chỉ những kẻ ăn nói linh tinh không đáng tin. Nhưng những chuyện con kể với sư cụ trăm phần trăm là thật!
Trích: "Tầm phào 1: Cách đây mười năm, một buổi sáng mùa đông. Một buổi sáng mùa đông cách đây mười năm là bao giờ nhỉ? Khi ấy cậu lên mấy? Bèo dạt mây trôi, hành tung bất định..."

Bạch sư cụ, quê chúng con gọi "thằng tầm phào" để chỉ những kẻ ăn nói linh tinh không đáng tin. Nhưng những chuyện con kể với sư cụ trăm phần trăm là thật!
Trích: "Tầm phào 1: Cách đây mười năm, một buổi sáng mùa đông. Một buổi sáng mùa đông cách đây mười năm là bao giờ nhỉ? Khi ấy cậu lên mấy? Bèo dạt mây trôi, hành tung bất định, sư cụ Cả Lan tạm dừng chân ở ngôi miếu nhỏ, mở mắt hỏi tôi bằng cái giọng như vang lên từ cõi âm khiến tôi sởn gai ốc. Bạch sư cụ, đó là một ngày nóng nực năm 1990, khi đó con mười tuổi. Tôi cúi xuống, dùng một giọng khác, lí nhí trả lời sư cụ. Đây là ngôi miếu thờ ngũ thông thần, nằm giữa hai con phố nhỏ giàu có, nghe nói ông tổ Lão Lan - trưởng thôn chúng tôi, bỏ tiền ra xây. Tuy gần kề con đường lớn, nhưng hương khói lạnh tanh, mạng nhện trên cửa sổ có thể bẫy chim sẻ, trong miếu sặc mùi ẩm mốc. Một phụ nữ mặc áo xanh, mái tóc cài bông hoa đỏ, tì tay trên chỗ lõm của tường vây..."