www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


NGUYỄN HUY TƯỞNG TRƯỚC KHI LÀ NHÀ VĂN

Tác giả: Nguyễn Huy Thắng
Nhà xuất bản: Thanh niên
Giá bìa:25,000
Giá bán:25,000
Năm xuất bản: 2009

Nếu như các nhà văn lớn đều có chung một điểm: Họ là những tài năng đích thực, thì con đường đến với thành công ở mỗi người mỗi khác. Cùng sinh năm 1912 với Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng mất năm 1939, đã để lại một gia dài đồ sộ, với những đỉnh cao sáng tạo ở đủ các thể loại: Tiểu thuyết,t ruyện ngắn, phóng sự... Hàn Mặc Tử mất một năm sau đó, ở tuổi 28 cũng đã kịp tỏa sáng trên bầu trời văn học như một vì sao băng bất tử... Nguyễn Huy Tưởng, cho đến khi đó, còn chưa có sách ở đời!...

Nếu như các nhà văn lớn đều có chung một điểm: Họ là những tài năng đích thực, thì con đường đến với thành công ở mỗi người mỗi khác. Cùng sinh năm 1912 với Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng mất năm 1939, đã để lại một gia dài đồ sộ, với những đỉnh cao sáng tạo ở đủ các thể loại: Tiểu thuyết,t ruyện ngắn, phóng sự... Hàn Mặc Tử mất một năm sau đó, ở tuổi 28 cũng đã kịp tỏa sáng trên bầu trời văn học như một vì sao băng bất tử... Nguyễn Huy Tưởng, cho đến khi đó, còn chưa có sách ở đời!
Nhưng, cũng như Vũ Trọng Phụng và Hàn Mặc Tử, Nguyễn Huy Tưởng đến với văn học với một niềm đam mê không thua kém. Ngay khi mới 18 tuổi, còn chưa học hết bậc cao đẳng tiểu học, nhà văn tương lai đã tuyên bố, ít nhất là với chính mình: "Tôi sẽ trở nên một người văn sĩ hay một người viết báo". Và nếu như ông tự biết mình không phải là một tài năng bẩm sinh, thì ông lại rất ý thức một điều rằng, ông có đủ quyết tâm để đạt được mong muốn đó: "Có mục đích mới biết chịu khó", như ông tự tâm niệm với mình...
Ngoài ra, cùng với thời gian, các hồi ký, hồi ức của bạn bè, người thân của Nguyễn Huy Tưởng cũng góp phần soi sáng thêm cuộc đời ông. Tất cả toát lên một điều rằng: Thiên hướng văn chương quả có sớm phát lộ ở ông, nhưng sẽ không có nhà văn Nguyễn Huy Tưởng như chúng ta biết ngày nay, nếu bản thân ông không khổ công rèn luyện và lao động cật lực cho sự nghiệp tương lai của mình ngay từ thời niên thiếu, khi còn là một cậu học trò thành chung ở Hải Phòng.
Xin trân trọng giới thiệu!