www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


MÃ TIỂU KHIÊU TINH NGHỊCH - An Kỳ Nhi Cô Bé Ngốc (Tập 3)

Tác giả: Dương Hồng Anh, Hà Anh (Dịch)
Nhà xuất bản: Kim đồng
Giá bìa:39,000
Giá bán:39,000
Năm xuất bản: Quý II / 2010

“Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch” là bộ truyện thiếu nhi gồm 20 tập của nhà văn Trung Quốc Dương Hồng Anh, mỗi tập gồm nhiều truyện nhỏ ghi lại những câu chuyện hài hước, vui vẻ và cả những câu chuyện cảm động về Mã Tiểu Khiêu cùng các bạn nhỏ của cậu. Mã Tiểu Khiêu nghịch ngợm gây hết phiền phức này đến phiền phức khác cho ông bố Mã Thiên Tiếu, khiến ông phải đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm như cơm bữa, nhưng có lúc lại vô cùng chín chắn, cậu bé nhất định tuyệt thực để bảo vệ những con vật tội nghiệp.

“Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch” là bộ truyện thiếu nhi gồm 20 tập của nhà văn Trung Quốc Dương Hồng Anh, mỗi tập gồm nhiều truyện nhỏ ghi lại những câu chuyện hài hước, vui vẻ và cả những câu chuyện cảm động về Mã Tiểu Khiêu cùng các bạn nhỏ của cậu. Mã Tiểu Khiêu nghịch ngợm gây hết phiền phức này đến phiền phức khác cho ông bố Mã Thiên Tiếu, khiến ông phải đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm như cơm bữa, nhưng có lúc lại vô cùng chín chắn, cậu bé nhất định tuyệt thực để bảo vệ những con vật tội nghiệp.
Sự hồn nhiên của Mã Tiểu Khiêu cũng là điểm sáng trong truyện, cô Tần vì muốn có một giờ dự giờ tốt, nên đã chuẩn bị bài giảng rất kỹ từ trước, nhưng đến khi vào giờ thật, chỉ một câu nói của Mã Tiểu Khiêu: "Lộ Mạn Mạn nói không hay bằng lần tập trước" đã khiến cho cả lớp "cười vỡ bụng”, điều này liệu có thể trách Mã Tiểu Khiêu là nghịch ngợm, phá phách được không. Cậu cũng chỉ nói một câu thực lòng thôi mà, có lẽ chính cậu cũng không biết mình sai ở đâu.
Mã Tiểu Khiêu là một đứa trẻ lười biếng trốn trong bụng mẹ đến 11 tháng mới chịu chui ra, vừa chui ra thì đã biết “nhảy”. Nhờ cú “nhảy” của cậu vào buổi tiệc mừng ba tháng tuổi khiến cho ông bố Mã Thiên Tiếu phát minh ra đồ chơi có một không hai “Búp bê biết nhảy”. “Búp bê biết nhảy” không xinh đẹp nhưng ngộ nghĩnh, hài hước lại còn biết bật cao, ngay lập tức trở thành thứ đồ chơi bán chạy nhất.
Đặc biệt là Mã Tiểu Khiêu rất thích những người "phụ nữ đẹp". Cậu  chỉ thích học cô giáo xinh đẹp ở lớp mẫu giáo, cô giáo dạy mỹ thuật, rồi nữ cảnh sát. Cậu khiến ông Mã Thiên Tiếu bị hiểu nhầm khi đi dò hỏi lớp có cô giáo xinh đẹp cho con trai. Tiểu Khiêu chỉ không thích bạn Mạn Mạn dù cô bé cũng xinh xắn chỉ vì Mạn Mạn hay khóc nhè và suốt ngày mách lẻo thói hư của cậu với cô giáo….
Những câu chuyện vui vẻ trong bộ truyện này không chỉ đến từ cậu bé Mã Tiểu Khiêu, mà còn có cả từ ông bố Mã Thiên Tiếu ham chơi, từ cô bé ngốc nghếch An Kỳ Nhi, cô bạn Lộ Mạn Mạn chuyên ghi chép những hành vi không tốt của Mã Tiểu Khiêu đến những anh em chí cốt của cậu là Mao Siêu, Đường Phi, Trương Đạt. Tất cả những nhân vật này đều khiến cho tác phẩm thêm phần đặc sắc.
Quan tâm đến những đứa trẻ tinh nghịch không phải là chiều chuộng  chúng một cách quá đáng, càng không phải là "thả nổi" cho các em tự do, mà là tôn trọng bản chất trong sáng của trẻ, tôn trọng tâm hồn đầy màu sắc tươi sáng của các em. Chỉ như thế, tuổi thơ của các em mới có thêm nhiều những niềm vui và hạnh phúc, thế giới của người lớn cũng vì thế mà thêm phần tốt đẹp, bởi niềm vui của các em chính là niềm vui của người lớn chúng ta.
Bộ truyện “Mã Tiêu Khiêu tinh nghịch” đã nhận được sự yêu mến và đón nhận của các bạn nhỏ, các bậc phụ huynh cũng như các thầy cô giáo. Một bộ phim hoạt hình chuyển thể từ bộ sách đã được trình chiếu tại Trung Quốc. Nhà xuất bản Philip Bikie - Pháp đã xuất bản bộ truyện “Mã Tiểu Khiêu” bằng tiếng Pháp và Tập đoàn xuất bản HarperCollins –Mỹ đã xuất bản bộ truyện này bằng tiếng Anh và đều nhận được sự hoan nghênh của độc giả. Cho tới nay bộ truyện đã bán được gần 2 triệu bản và trở thành tác phẩm xuất sắc nhất dành cho thiếu nhi tại Trung Quốc.