www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


THẦN NAPA TÁI TẠO THẾ GIỚI

Tác giả: Frank B. Linderman - Dịch: Minh Hiền
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Giá bìa:30,000
Giá bán:30,000
Năm xuất bản: Quý II / 2009

Thần Napa theo cách gọi của bộ tộc Chân Đen là một nhân vật lạ lùng nhất trong truyền thuyết của người Anh-điêng. Đôi khi ông có vẻ như là Chúa Trời hay Đấng Sáng tạo, có lúc lại là một kẻ ngớ ngẩn, một tên trộm hay một kẻ thô lỗ...

Thần Napa theo cách gọi của bộ tộc Chân Đen là một nhân vật lạ lùng nhất trong truyền thuyết của người Anh-điêng. Đôi khi ông có vẻ như là Chúa Trời hay Đấng Sáng tạo, có lúc lại là một kẻ ngớ ngẩn, một tên trộm hay một kẻ thô lỗ. Nhưng với người Anh-điêng, Napa không phải là Chúa Trời, ông có vị trí thấp hơn, ông có rất nhiều quyền năng nên đôi khi ông bị nhầm lẫn với Manitou. Tất cả những câu chuyện này là tiếng vọng lại lạ thường của giáo lý của người Aryan cổ tin rằng thế giới này không phải là tác phẩm trực tiếp của Đấng Toàn Năng mà chỉ là tác phẩm của một vị thần trong nhóm các vị thần bên dưới Thượng Đế. Người Anh-điêng dành sự tôn sùng cao nhất cho Thượng Đế và Thượng Đế quen thuộc với các độc giả của văn học Anh-điêng dưới tên gọi Manitou. Người Anh-điêng không hề có một truyền thuyết nào về Thượng Đế, cũng như không một người Anh-điêng nào nhắc tới Ngài một cách không tôn kính. Nhưng với nhân vật Napa thì hoàn toàn khác, có vẽ như ông hoàn toàn chẳng được tôn kính chút nào, ông là sự pha trộn giữa con người khiếm khuyết và vị thần ít quyền lực. Ông có nhiều sai lầm, hiếm khi ông được tin cậy, các công trình sáng tạo và các trò chơi khăm của ông có lúc thì siêu phàm, có lúc thật ngớ ngẩn. Thực tế, có rất nhiều câu chuyện trong đó nhân vật Napa được mô tả chẳng tốt đẹp gì cả.