www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


ĐỊNH MỆNH ANH YÊU EM

Tác giả: Lương Uẩn Như
Nhà xuất bản: Văn học
Giá bìa:45,000
Giá bán:45,000
Năm xuất bản: Quý II / 2010

Định Mệnh Anh Yêu Em là tác phẩm được đông đảo độc giả Đài Loan yêu thích cùng với hiệu ứng của cơn sốt bộ phim thần tượng cùng tên tạo ra năm 2008. Câu chuyện tình yêu giữa Trần Hân Di - cô bé Lọ lem và Kỷ Tồn Hy - chàng hoàng tử được bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ định mệnh. Họ vô tình gặp gỡ nhau trên con tàu tình yêu, với dự định và tình cảm riêng của mỗi người. Nhưng định mệnh đã đưa họ đến với nhau trong hoàn cảnh éo le.

Định Mệnh Anh Yêu Em là tác phẩm được đông đảo độc giả Đài Loan yêu thích cùng với hiệu ứng của cơn sốt bộ phim thần tượng cùng tên tạo ra năm 2008.
Câu chuyện tình yêu giữa Trần Hân Di - cô bé Lọ lem và Kỷ Tồn Hy - chàng hoàng tử được bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ định mệnh.
Họ vô tình gặp gỡ nhau trên con tàu tình yêu, với dự định và tình cảm riêng của mỗi người. Nhưng định mệnh đã đưa họ đến với nhau trong hoàn cảnh éo le.
Định mệnh đã gắn kết hai trái tim với nhau, nhưng định mệnh cũng thử thách họ. Tình cảm của Anna với Tồn Hy, tình cảm của Dylan với Hân Di, những hiểu lầm, những khúc mắc khiến họ làm tổn thương lẫn nhau và rời xa nhau.
Nhưng thời gian đã chứng minh tình yêu đích thực của Tồn Hy, thời gian cũng khiến cho con sâu nhút nhát Hân Di lột xác thành nàng bướm xinh đẹp...
Là định mệnh khiến cho họ gặp nhau, nhưng chỉ có tình yêu mới đem họ về bên nhau...
Bất kỳ một cô gái nào cũng mơ ước về một chàng hoàng tử.
Bất kỳ một chàng trai nào cũng mơ ước về một người yêu tuyệt vời...
"... Cô run rẩy, trái tim không ngừng rung lên, không ngừng rộn rã, cô nhìn xung quanh, nhìn từng tác phẩm cảu mình đang lấp lánh dưới ánh đèn, đột nhiên cô nhận ra, hóa ra khi làm những tác phẩm này, người cô nhớ đền đều là anh.
Luôn luôn là anh."
"Xin lỗi anh, Dylan, anh đối tốt với em, thế nhưng người em yêu lại là anh ấy", Hân Di nói: "Có thể là do định mệnh, em yêu anh ấy rồi".
(Trích "Định Mệnh Anh Yêu Em"