Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Trẻ
Giá bìa:16,000
Giá bán:16,000
Năm xuất bản: Quý II / 2005
Cuốn sách này tuyển chọn 21 bài trúng giải cùng nhiều bài vào chung khảo trong cuộc thi viết ngắn Mẹ Tôi do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Mong đó sẽ là món quà quí không phải dành tặng Mẹ mà chính là cho các người con đọc, để biết thương mẹ mình hơn. Thương hơn và thương ngay từ bây giờ trước khi quá muộn, trước khi nói lời xin lỗi muộn màng.
Cuốn sách này tuyển chọn 21 bài trúng giải cùng nhiều bài vào chung khảo trong cuộc thi viết ngắn Mẹ Tôi do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Mong đó sẽ là món quà quí không phải dành tặng Mẹ mà chính là cho các người con đọc, để biết thương mẹ mình hơn. Thương hơn và thương ngay từ bây giờ trước khi quá muộn, trước khi nói lời xin lỗi muộn màng. Chân dung người phụ nữ Việt Nam qua các bài dự thi, đẹp một cách nao lòng. Hầu như bà mẹ nào cũng xứng đáng với danh hiệu “bà mẹ Việt Nam anh hùng”, dù bản thân chưa từng cầm súng hoặc chưa từng có con ra trận. Cuộc chiến chống lại đói nghèo, dốt nát… đã được tiến hành từ những bà mẹ quê chân lấm tay bùn như vậy. Đất nước dần đi lên cũng từ chính những bà mẹ hết lòng thương con và sẵn sàng vượt qua mọi nghịch cảnh vì sự sống của con như vậy. Cũng là hơn 90% nội dung các bài viết ít nhiều chứa đựng một nỗi hối tiếc muộn màng của người con. Chỉ đến khi mẹ đã nằm xuống, mới nhận ra lòng mẹ bao la, tình mẹ rộng lớn và mẹ là người vĩ đại như thế nào! Mới hiểu được “mất mẹ chính là sự mất mát lớn nhất của con người”. Và cái đau khổ nhất chính là mình sẽ không bao giờ báo đáp được tình mẹ, và cho dù mình báo đáp đến mấy đi nữa thì cũng chẳng thấm tháp gì với công lao trời biển của mẹ. Những nỗi đau khổ đó đã làm nên sự chân thành hiếm có cho cuộc thi, với rất nhiều chi tiết đẹp, đa dạng mà hiếm nhà văn nào có thể nghĩ ra. Cũng vì vậy mà hầu như không bài viết nào có thể chê trách được về mặt nội dung (người mẹ nào cũng đẹp cả!), vấn đề quyết định chỉ là chất lượng thể hiện. Ban giám khảo đã khá vất vả khi đọc và bình chọn để cuối cùng thống nhất một bảng giải tương đối, và việc nâng từ 10 giải khuyến khích lên 15 giải cũng chỉ là một cố gắng đáp ứng lại một cuộc thi quá đẹp.
MỤC LỤC Lời giới thiệu Người bạn tâm tình - Phương Khanh Thư của Mẹ - Lê Quang Lâm Đồng Nắng trong vườn - Phạm Thụy Nguyên Đóng thế - Trần Thanh Trung Thêu áo cho con - Hoàng Hà Huyền Ba đôi dép lốp và... - Nguyễn Nguyên Đức Nghĩ lúc mẹ ra đi - Nguyễn Khương Trung Cây cau của mẹ - Nguyễn Ngọc Ký Vết sẹo - Lê Thúy Bảo Nhi Mẹ và dư luận - Trân Kim Khôi Mẹ thiêng liêng - Từ Thế Mộng Giọng hò của mạ - Từ Nguyên Thạch Ngày về - Lê Thành Chơn Cây chổi tàu cau - A.Châu Má đã cô đơn... - Lý Thành Dũng Nỗi đau - Đỗ Huỳnh Hoa Những điều vô lý về mẹ - Hoàng Oanh Người duy nhất - Lê Vũ Tuệ Nương Bà Bé ở ngõ sau - Tú Trinh Đau đáu sông quê - Nguyễn Thanh Niềm vui lớn của mẹ - Phạm Đình Trọng MTC - Trần Văn Tám Mẹ và dòng sông - Mai Phương Quà tết của mạ tôi - Hồ Duy Lệ Thơ tình và... - Nguyễn Đức Lam Lời xin lỗi muộn màng - Phạm Hoài Đức Người sưu tầm nhẫn - Mai Bửu Minh Người đã sống cùng tôi trong lồng - Đức Kha Người mẹ thứ hai - Đắc Hoa Cõng chữ cho con - Phan Hãn Hữu Ghế tựa cuộc đời - Lê Kỳ Hòa
|