www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


VĂN MỚI 2009 - 2010

Tác giả: Nhiều tác giả Hồ Anh Thái tuyển
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Giá bìa:68,000
Giá bán:68,000
Năm xuất bản: Quý III / 2010

Văn mới 2009-2010 với những tác phẩm thú vị, đa sắc điệu của những tác giả vốn đã quen thuộc trên văn đàn (Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê, Nhật Chiêu, Đoàn Lê, Ma Văn Kháng…) bên cạnh những tên tuổi còn khá mới (Đoàn Thị Tảo, Hoàng Công Danh, Uông triều…). Trong tuyển tập này nếu Hoàng Công Danh góp mặt với hai tác phẩm nhẹ nhàng về cửa chùa (Ai nhặt lá? và Về đi) thì tác giả Nhật Chiêu lại mang đến hai câu chuyện (Linh tượng, Món quà của gió) khá suy tư về lão B một nhà thơ luôn có những tưởng tượng kỳ quặc mỗi khi nhặt được một tặng vật từ biển trôi vào.

Đến hẹn, Văn mới 2009-2010 lại tri ngộ cùng các tác giả, độc giả đã gắn bó với tủ sách Văn mới hơn 5 năm qua. Một tuyển tập văn xuôi dày 332 trang gồm 25 tác phẩm của 23 tác giả mới và tác giả đang được mến mộ do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển đã được Công ty Văn hóa Đông A phát hành.
Văn mới 2009-2010 với những tác phẩm thú vị, đa sắc điệu của những tác giả vốn đã quen thuộc trên văn đàn (Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê, Nhật Chiêu, Đoàn Lê, Ma Văn Kháng…) bên cạnh những tên tuổi còn khá mới (Đoàn Thị Tảo, Hoàng Công Danh, Uông triều…). Trong tuyển tập này nếu Hoàng Công Danh góp mặt với hai tác phẩm nhẹ nhàng về cửa chùa (Ai nhặt lá? và Về đi) thì tác giả Nhật Chiêu lại mang đến hai câu chuyện (Linh tượng, Món quà của gió) khá suy tư về lão B một nhà thơ luôn có những tưởng tượng kỳ quặc mỗi khi nhặt được một tặng vật từ biển trôi vào. Bên cạnh đó, có khá nhiều tác phẩm được bố cục theo lối sắp đặt, chia nhỏ tưởng như rời rạc nhưng lại khá thống nhất như Cổ tích mẹ kể của Đoàn Thị Tảo hay Buổi trưa nước sôi của Nguyễn Ngọc Thuần… Ngay ở các tác giả đã quen thuộc trong Văn mới hàng năm, ta cũng thấy khá nhiều nét thú vị, một Đoàn Lê với những câu chuyện tinh nghịch bông đùa vẫn thấy trong văn mới 2008, 2009 thì lần này góp mặt với một chuyện tình buồn, lặng da diết mang tên Nhập hồn. Một Lê Minh Khuê khi thâm trầm, lúc lại hóm hỉnh trong câu chuyện về mội lớp học thêm ngoại ngữ buổi tối (Một chiều tháng tư), một câu chuyện khiến ta không khỏi tủm tỉm cười với cái kết sau một mạch những tình tiết có vẻ lạnh lùng. Ngoài ra, có những tác phẩm chắc chắn sẽ để lại nhiều dư âm, ám ảnh cho bạn đọc với những cốt truyện da diết mang hơi hướng cổ tích (Ngủ giữa hoa sen – Nguyễn Anh Vũ, Biển không mặn như bây giờ - Phan Thị Thu Loan)…
Văn mới 2009-2010 với những phong cách, lối kể chuyện đa dạng: khi trầm lặng, khi dí dỏm, khi hiện thực, lúc hư ảo, lúc mơ hồ… sẽ khiến độc giả cũng đan xen thật nhiều cảm xúc và ấn tượng khi đọc.