www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH - Bìa Cứng

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản: Trẻ
Giá bìa:138,000
Giá bán:138,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2010

Mỗi lần Nguyễn Nhật Ánh cho ra đời tác phẩm mới là thêm một lần khiến bạn đọc phải ngạc nhiên và cảm động sâu sắc. Vẫn phong cách kể chuyện trong sáng hồn nhiên, vẫn những cô, cậu bé ở tuổi chanh cốm ương bướng và vô vàn những trò tinh quái, những cảm xúc nhiều cung bậc, những mâu thuẫn, lí giải đến buồn cười song không kém phần sâu sắc... , nhưng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vẫn thật thú vị, đầy bất ngờ và mang đến thật nhiều những rung động và sự chiêm nghiệm.

Mỗi lần Nguyễn Nhật Ánh cho ra đời tác phẩm mới là thêm một lần khiến bạn đọc phải ngạc nhiên và cảm động sâu sắc. Vẫn phong cách kể chuyện trong sáng hồn nhiên, vẫn những cô, cậu bé ở tuổi chanh cốm ương bướng và vô vàn những trò tinh quái, những cảm xúc nhiều cung bậc, những mâu thuẫn, lí giải đến buồn cười song không kém phần sâu sắc... , nhưng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vẫn thật thú vị, đầy bất ngờ và mang đến thật nhiều những rung động và sự chiêm nghiệm.
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là tập hợp những câu chuyện nhỏ xảy ra ở một ngôi làng nhỏ: chuyện những ngón tay, chuyện cóc, chuyện ma, chuyện công chúa và hoàng tử, rồi chuyện đói ăn, cháy nhà, lụt lội, chuồn chuồn cắn rốn....Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Nhật Ánh đưa vào tác phẩm của mình những nhân vật phản diện và đặt ra những vấn đề đạo đức như sự vô tâm, cái ác…
Nhật vật chính, cũng là người kể chuyện là một cậu bé mười lăm tuổi tên Thiều. Thiều có chú ruột là chú Đàn, có bạn thân là cô bé Mận, và đáng yêu nhất là Tường, em trai Thiều. Anh em Thiều và những đứa trẻ sống trong cùng một làng, học cùng một trường, có biết bao chuyện chung. Chúng nô đùa, cãi cọ rồi yêu thương nhau, cùng lớn lên theo năm tháng, trải qua bao sự kiện biến cố của cuộc đời...
Thêm một tác phẩm nữa khẳng định sự tinh tế, hấp dẫn và sức viết của ngòi bút Nguyễn Nhật Ánh.