www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


CON TIM ĐÃ ĐỔI THAY - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN

Tác giả: Quang Ngọc
Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin
Giá bìa:24,000
Giá bán:24,000
Năm xuất bản: Quý III / 2009

Người ta nói tình yêu sẽ tan biến nếu không cho nhận lẫn nhau, nếu như không có sự kết hợp về thể xác, nếu người kia không san sẻ trò chuyện hay không chia sớt gánh nặng với người bạn đời. Tôi không tính đến những gì mà người dấu yêu của tôi không còn có thể cùng chung sức xây dựng nên, mà tôi suy tưởng về bí ẩn của tình yêu.

"Một người bạn trẻ gần đây đã hỏi tôi: "Có bao giờ ông thấy mệt mỏi chưa?"
"Mệt mỏi ư? Tôi chẳng thấy mệt. Đó là lí do tại sao tôi đi ngủ.?"
"Không, tôi muốn nói là mệt vì...", và cô ta nghiêng đầu về phía Muriel, lúc này đang ngồi lặng thinh trên chiếc xe lăn, ánh mắt đương ngây dại như muốn nói: "Bây giờ không có ai ở nhà". Tôi trả lời với cô bạn: "Tại sao chứ, không hề, tôi không hề thấy mệt mỏi. Tôi thích được chăm sóc cô ấy. Cô ấy là của báu của tôi".
Người ta nói tình yêu sẽ tan biến nếu không cho nhận lẫn nhau, nếu như không có sự kết hợp về thể xác, nếu người kia không san sẻ trò chuyện hay không chia sớt gánh nặng với người bạn đời. Tôi không tính đến những gì mà người dấu yêu của tôi không còn có thể cùng chung sức xây dựng nên, mà tôi suy tưởng về bí ẩn của tình yêu.
Điều mà một số người cảm thấy khó hiểu là sao tôi không thấy khó khăn gì khi yêu Muriel. Họ thắc mắc về những tình yêu trước đây của tôi - như công việc của tôi chẳng hạn. Một sinh viên Đại học đã từng hỏi tôi khi chúng tôi ngồi trong khu vườn nhỏ nhà tôi: "Thầy có nhớ công việc làm hiệu trưởng không?". Tôi bảo với cậu ta rằng tôi chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng, đúng ra, là không hề. Cũng vui thú như những công  việc tôi từng làm, tôi không thích học nấu ăn và chăm sóc nhà cửa. Không, tôi không bao giờ tiếc nối cả....
Trí nhớ cũng thật hữu ích. Mariel đã khắc vào tâm trí tôi những gì tốt đẹp nhất. Trong tôi, thường sống lại những giây phút đặc biệt của tình yêu mà em trù tính hoặc cười khi bùng nhớ những khoảnh khắc về sức sống mãnh liệt không thể kìm nén của em. Đôi khi hạnh phúc không phải chỉ là niềm vui sôi sục mà dịu dàng rơi xuống cùng những giọt nước mắt..."