www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


BÔNG HỒNG MẤT TÍCH

Tác giả: Serdar Ozkan
Nhà xuất bản: Lao động
Giá bìa:54,000
Giá bán:54,000
Năm xuất bản: Quý I / 2011

Serdar Ozkan sẽ đưa chúng ta đến với cuộc hành trình tìm kiếm điều gì đó tưởng như vô cùng đơn giản – HẠNH PHÚC. Nhưng, để có được hạnh phúc chẳng đơn giản chút nào. Để rồi khi chạm tới điểm cuối của hành trình, chúng ta chợt nhận ra rằng, hạnh phúc, nó tựa như một món đồ ta để quên trong ngăn kéo kí ức hóc khóa và chờ đợi bàn tay tỉ mẩn, kiên trì của một ai đó tìm lại mà thôi.

Theo thời gian, ngày càng nhiều những câu chuyện chạm tới trái tim, tâm hồn của người đọc. Ta tìm thấy sự lay động tận tâm can qua những trang văn trong Hoàng tử bé (Little Prince) của St. Exupery, Siddarta của Hesse, Seagull của Bach và Nhà giả kim (Alchemist) của Coelho… Và Bông hồng mất tích (The Missing Rose) cũng là câu chuyện như thế, một thiên truyện truyền cảm hứng và bỏ bùa người đọc bất kể họ sống trong nền văn hóa nào trên toàn thế giới.
Câu chuyện kể về Diana, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp mười bảy tuổi khát khao nhận được sự tán dương từ người khác. Chính điều này đã khiến cô từ bỏ giấc mơ trở thành nhà văn và từ bỏ cả những giá trị của chính mình. Trong giây phút lâm chung, mẹ của Diana đã thú nhận rằng Diana còn một người em song sinh nữa – một người khát khao được gặp mẹ, dám chống đối lại những người khác để thực hiện nguyện ước của cô là đi tìm mẹ. Lời mẹ khẩn cầu Diana hãy đi tìm gặp em gái đã thôi thúc Diana thực hiện một cuộc hành trình bí ẩn. Cuộc hành trình dẫn cô đến khu vườn hoa hồng kỳ lạ ở Istanbul, và chính nơi đó, cô đã trò chuyện được với những bông hồng…
Serdar Ozkan sẽ đưa chúng ta đến với cuộc hành trình tìm kiếm điều gì đó tưởng như vô cùng đơn giản – HẠNH PHÚC. Nhưng, để có được hạnh phúc chẳng đơn giản chút nào. Để rồi khi chạm tới điểm cuối của hành trình, chúng ta chợt nhận ra rằng, hạnh phúc, nó tựa như một món đồ ta để quên trong ngăn kéo kí ức hóc khóa và chờ đợi bàn tay tỉ mẩn, kiên trì của một ai đó tìm lại mà thôi.
Sẽ chỉ mất 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ để đọc hết tác phẩm cô đọng và xúc tích này, nhưng khi khép trang sách lại bạn sẽ muốn đọc lại thêm một, và nhiều lần khác nữa.
Tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, “Bông hồng mất tích” đã được các nhà xuất bản danh tiếng lựa chọn và xuất bản trên 35 thứ tiếng khác nhau.
“Nếu bạn đã phải lòng những thiên truyện như Nhà giả kim hay Hoàng tử bé, chắc chắn bạn sẽ yêu Bông hồng mất tích” – Time Out.
“Đây chính là câu chuyện Hoàng tử bé của người Thổ Nhĩ Kỳ. Cả thế giới đã bị nó bỏ bùa” – Helsinki Sanomat FINLAND.
“Một câu chuyện tuyệt vời và đầy cảm hứng viết về trò chơi trốn tìm hạnh phúc đích thực” – Magazine 2000plus, Germany
Serdar Ozkan sinh năm 1975 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh tốt nghiệp trường Đại học Robert và lấy bằng thạc sĩ về quản trị và tâm lý doanh nghiệp tại đại học Lehigh ở Pennsylvania, Mỹ. Từ năm 2002, Serdar bắt đầu dành mọi tâm sức để sáng tác văn chương. Bông hồng mất tích là tác phẩm đầu tiên của anh, đã được xuất bản với hơn 27 ngôn ngữ và nhận được sự yêu mến của đông đảo bạn đọc.