Tác giả: Sái Cần Cần - Người dịch: Hương Ly
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Giá bìa:63,000
Giá bán:63,000
Năm xuất bản: Quý I / 2011
Thú vị, hài hước và khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không kém phần lãng mạn và sâu sắc, như câu chuyện tình giống như lọ lem và hoàng tử hiện đại, “Tình Yêu Nồng Cháy” là cuốn sách nên đọc cho bất kỳ cặp đôi nào...
Thú vị, hài hước và khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không kém phần lãng mạn và sâu sắc, như câu chuyện tình giống như lọ lem và hoàng tử hiện đại, “Tình Yêu Nồng Cháy” là cuốn sách nên đọc cho bất kỳ cặp đôi nào... An Nhã Đình là một cô gái xinh xắn và thông minh, vô cùng thuần khiết nhưng cũng rất cá tính, mới vào trường cấp ba Thượng Đức... Lăng Mạc Thần là một chàng trai rất cao to và có vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào cũng phải xiêu lòng, con nhà giàu và học trường cấp ba quý tộc. Mải mê nhắn tin trên điện thoại, An Nhã Đình đâm rầm vào Lăng Mạc Thần, làm chiếc điện thoại đời mới nhất của Mạc Thần rơi xuống đất vỡ tan tành... Không những không thể đền điện thoại cho Mạc Thần, Nhã Đình còn lỡ tay cho Mạc Thần một cái tát trời giáng... Chuyện tình của họ có không ít những cãi vã, giận hờn và luôn khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lăng Mạc Thần luôn giữ vỏ bọc lạnh lùng với Nhã Đình song ẩn chứa bên trong đó luôn là những yêu thương vô bờ... Không ít những chênh lệch giữa hai người, song vượt lên trên tất cả, họ vẫn đến bên nhau bằng một tình yêu trọn vẹn. "......Mối tình đầu Bầu trời xám, khuôn mặt anh Sau khi đã yêu, đã khóc, đã cười, đã đau, chỉ còn lại lời tạm biệt Nước mắt em nhạt nhòa Mất đi mối tình đầu thật không ngờ là loại cảm giác này Luôn tưởng rằng, tình yêu là toàn bộ hơi thở, nhịp đập Khi mất đi tình yêu, chúng ta sẽ Sẽ dần dần tàn lụi Khoảnh khắc mà em mất anh, con tim chợt trở nên già cỗi. Con đường náo nhiệt không hề nhận ra giọt nước em bị lãnh quên nơi góc đường Em nhìn thấy anh đi qua đường Vẫn đi đôi giày thể thao năm ngoái em tặng anh Chiếc vòng tay màu bạc vẫn chói mắt Thế giới của anh dường như không thay đổi chút nào Một ngày nào đó, có thể em sẽ tự chữa khỏi cho mình Lần sau nghĩ đến nên mỉm cười thế nào Mối tình đầu, những điều xấu của anh, những điều tốt của anh Giống như một ký hiệu vĩnh cửu nơi trái tim Mãi đi theo hơi thở của em, cho đến khi con tim ngừng đập ...."
|