www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


KIMONO TRONG RỪNG THẲM (Tập phóng sự ký sự)

Tác giả: Nguyễn Huy Minh
Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin
Giá bìa:56,000
Giá bán:56,000
Năm xuất bản: 2011

Trời ạ. Vậy là sau hơn 15 năm kể từ ngày tôi là thằng nhà báo đầu tiên trong làng báo Việt Nam đặt chân lên vùng Ngã ba biên giới Viêt – Trung – Lào thuộc địa phận xã Xín Thầu, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (nay là xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) thì mới lại có thêm một anh chàng phóng viên vừa mới ra trường đến được nơi thâm sơn cùng cốc này. Trước mắt tôi lại như hiện ra những con dốc leo đến tức ngực, ngạt thở; những con đường mòn xuyên rừng già nguyên sinh sâu hun hút, tối um um; Những con suối nước xanh ngắt, cá nhiều như lá tre…S

Vào môt ngày cuối năm 1999, tôi gặp nhà thow Trần Quang Qúy, khi ấy là Tổng Biên tập báo Gia đình & Xã hội, một tờ có số lượng độc giả khá lớn và cũng được liệt vào hàng có máu mặt trong làng báo. Anh cho tôi một số vừa mới phát hành. Cầm tờ báo, hờ hững xem qua trang nhất và bỗng dưng, tôi như vấp phải bức tường khi thấy dòng tít “ Một mình vào Ngã ba biên giới”. Thế là tôi như là bị hút vào phóng sự đó… Đọc xong, tôi hỏi Trần Quang Qúy: “ Tác giả là thằng nào?”. Qúy cười và bảo: “ Nó tên thật là Huy Minh, mới về báo, còn trẻ lắm. Viết được không ? ”, Tôi nói: “ Riêng chuyện nó dám đi một mình lên Ngã ba biên giới này cũng đáng kính nể rôi”. Lúc ấu Trần Quang Qúy mới như chợt nhơ ra. “ Hình nhưn ngày xưa ông cũng lên đó rồi? “. Tôi gật đầu…
Trời ạ. Vậy là sau hơn 15 năm kể từ ngày tôi là thằng nhà báo đầu tiên trong làng báo Việt Nam đặt chân lên vùng Ngã ba biên giới Viêt – Trung – Lào thuộc địa phận xã Xín Thầu, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (nay là xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) thì mới lại có thêm một anh chàng phóng viên vừa mới ra trường đến được nơi thâm sơn cùng cốc này. Trước mắt tôi lại như hiện ra những con dốc leo đến tức ngực, ngạt thở; những con đường mòn xuyên rừng già nguyên sinh sâu hun hút, tối um um; Những con suối nước xanh ngắt, cá nhiều như lá tre…