www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


LY HÔN KIỂU TRUNG QUỐC

Tác giả: 0
Nhà xuất bản: Công an Nhân dân
Giá bìa:92,000
Giá bán:92,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2011

“ Lâm Tiểu Phong đang đạp xe về nhà. Cơn gió ngang qua đem theo mấy lời thì thầm của bao người đi đường văng vẳng bên tai Phong” … Giá mà em thêm ba tuổi nữa, em chả thiết sống nữa…”. Câu nói ấy khiến Phong không thể không ngoái nhìn lại. Đó là hai cảnh sát trông như anh em sinh đôi, người cao lớn hơn với dáng lưng o­ng vai rộng. Chiếc dây lưng bằng da ôm chặt người khiến tấm lưng trông ngày càng to thô, thể hiện rõ sự tự phụ của một kẻ kênh kiệu. Lâm Tiểu Phong khẽ cười, một nụ cười mang theo chút khoan dung và bất cần. Phong không chút hoài nghi về sự chân thành của người phát ngôn ấy...

“ Lâm Tiểu Phong đang đạp xe về nhà. Cơn gió ngang qua đem theo mấy lời thì thầm của bao người đi đường văng vẳng bên tai Phong” … Giá mà em thêm ba tuổi nữa, em chả thiết sống nữa…”. Câu nói ấy khiến Phong không thể không ngoái nhìn lại. Đó là hai cảnh sát trông như anh em sinh đôi, người cao lớn hơn với dáng lưng o­ng vai rộng. Chiếc dây lưng bằng da ôm chặt người khiến tấm lưng trông ngày càng to thô, thể hiện rõ sự tự phụ của một kẻ kênh kiệu. Lâm Tiểu Phong khẽ cười, một nụ cười mang theo chút khoan dung và bất cần. Phong không chút hoài nghi về sự chân thành của người phát ngôn ấy. Một điều nữa, Phong cũng chẳng hằn chút hồ nghi ấy là trừ khi xảy ra thiên tai hoạn nạn, chứ người này mà ba năm tuổi ắt sẽ sống như vậy. Lâm Tiểu Phong đã ba năm tuổi mà. Đến tuổi này rồi, con người ta sẽ hiểu được rằng ý nghĩa của tuổi tác chỉ còn là tương đối. Cứ thử đem một người thất học hai mươi tuổi so với một chuyện gia IT ba mươi tuổi xem, liệu tuổi tác có còn là ưu thế không?
Khổng tử nói: Tam thập nhi lập. Nhưng ông lại chẳng nói như thế nào mới gọi là “ lập”. “ Lập” và “ lập” cũng có cái khác nhau. Lâm Tiệp Phong là cô giáo dạy văn cấp hai , chồng Phong – Tống Kiến Bình là bác sỹ ngoại khoa của một bênh việ n lớn. Thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng trên dưới sáu mươi nghìn tệ. Hại vợ chồng sở hữu một căn hộ với hai phòg ngủ và một phòng khách. Bố mẹ hai bên đều có lương hưu vì thế không cần họ nuôi dưỡng. Cùng một cậu con trai hai tuổi sáu tháng, cả nhà sống cũng không vật chất gì. Thâm chí so với trước đây, cụ thể mà so với tiêu chuẩn sống của mười năm về trước thì có thể nói họ là một gia đình giàu có. Có lần đi công tác phía Nam, Kiến Bình cũng từng nói rằng: Tiểu khang trong cuộc phấn đấu “ Tiến lên tiểu khang” thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Nhưng ai ngờ rằng Trung Quốc có thể phát triển tới mức này. Những “ Tri bổn gia” mới sinh ra nhiều như nấm mọc sau cơn mưa. Họ sống trong các khu đô thị mới, lái xe BMW, mặc quần áo hàng hiệu, ăn uống thanh cảnh. Nhưng thế vẫn chưa hết, bởi sự giàu sang về vật chất ấy chẳng qua chỉ để phục vụ mà thôi…’