www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


GẤU POOH XINH XẮN

Tác giả: A. A. Milne
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Giá bìa:50,000
Giá bán:50,000
Năm xuất bản: Quý III / 2007

Winnie-the-Pooh hay còn gọi là Gấu Pooh xinh xắn là một tập hợp các câu chuyện nhỏ về tình bạn và thế giới tưởng tượng mà A.A.Milne đã sáng tạo nên để dành tặng con trai yêu dấu Christopher Robin. Bước ra từ đám đồ chơi của Robin, tất cả các nhân vật đó: Gấu Pooh khờ khạo, Lừa xá Eeyore u sầu, Lợn con nhát cày, Cú hiểu biết, Thỏ bắng nhắng, Kanguru mẹ Kanga, Kanguru con Roo...

Winnie-the-Pooh hay còn gọi là Gấu Pooh xinh xắn là một tập hợp các câu chuyện nhỏ về tình bạn và thế giới tưởng tượng mà A.A.Milne đã sáng tạo nên để dành tặng con trai yêu dấu Christopher Robin. Bước ra từ đám đồ chơi của Robin, tất cả các nhân vật đó: Gấu Pooh khờ khạo, Lừa xá Eeyore u sầu, Lợn con nhát cày, Cú hiểu biết, Thỏ bắng nhắng, Kanguru mẹ Kanga, Kanguru con Roo... đã làm một cuộc hoá thân kỳ diệu, với tất cả sự dí dỏm và dễ thương, để giành được tình yêu của bao thế hệ trẻ em và cha mẹ chúng từ năm 1926 - năm xuất bản lần đầu của Winnie-the-Pooh. Trong những minh hoạ được ưa thích không kém của E.H.Shepard, đi từ trang sách tới phim ảnh, Gấu Pooh nay đã thành ra một trong những nhân vật trong trẻo nhất, đại chúng nhất, có sức hút bền bỉ nhất qua thời gian. Bạn hãy bắt đầu từ chương sách đầu tiên, nơi ta được giới thiệu với gấu Pooh, vài con o­ng và câu chuyện bắt đầu...

"Lúc này thì chú Gấu Edward đang xuống cầu thang kia rồi, cái gáy của chú cứ đập bình bịch, bình bịch xuống các bậc thang phía sau cậu Christopher Robin. Chả là, theo như chú biết thì đó là cách duy nhất để xuống cầu thang, song đôi khi chú lại cảm thấy rằng thật sự còn có một cách khác nữa, nếu như chú có thể ngừng đập bình bịch trong khoảnh khắc để mà nghĩ về nó. Và rồi chú lại cảm thấy rằng không có cách nào khác làm quen với các bạn. Đó là chú Gấy Pooh xinh xắn.
Khi mới thoạt nghe cái tên của chú ta lần đầu, tôi đã nói hệt như cái điều các bạn sắp sửa nói: tôi đã tưởng đó là một câu bé kia mà.
Con cũng nghĩ thế, Christopher Robin nói.
Vậy thì con không thể gọi nó là Xinh Xắn chứ?
Con không gọi thế.
Nhưng con đã nói...
Nó là Gấu Pooh Xinh Xắn. Bố không biết Xinh Xắn nghĩa là gì à?
Chà, bây giờ thì bố biết, tôi nói nhanh; và tôi hy vọng là các bạn cũng hiểu, bởi đó là toàn bộ lời giải thích mà các bạn sắp sửa nhận được.
Đôi khi Gấu Pooh Xinh Xắn thích một thứ trò chơi nào đó lúc đã xuống dưới nhà, và đôi khi chú lại thích ngồi lặng lẽ trước lò sưởi để lắng nghe một câu chuyện. Tối hôm nay...
Con kể một câu chuyện được chứ, bố? Christopher Robin nói.
Bố kể một câu chuyện được chứ, con? tôi nói.
Bố có thể kể thật dịu dàng cho Gấu Pooh Xinh Xắn nghe một câu chuyện được không?
Có lẽ là được, tôi nói. Nó thích loại chuyện nào nhỉ?
Về bản thân nó. Bởi vì nó đúng là cái loại Gấu như thế.
Ồ, bố hiểu.
Thế thì bố có thể kể thật dịu dàng chứ?
Bố sẽ cố gắng, tôi nói. Và thế là tôi cố gắng kể...".
(Trích đoạn)

MỤC LỤC
Chương 1: Trong đó chúng ta được làm quen với chú Gấu Pooh Xinh Xắn cùng vài Con o­ng và câu chuyện bắt đầu
Chương 2: Trong đó Gấu Pooh đi thăm hỏi và lâm vào một hoàn cảnh khó khăn
Chương 3: Trong đó Gấu Pooh cùng Lợn Con đi săn và suýt thì bắt được một chú chồn Woozle
Chương 4: Trong đó bác Lừa Eeyore mất một cái đuôi còn Gấu Pooh lại tìm được một cái
Chương 5: Trong đó lợn Con gặp một gã Vỏi vòi voi
Chương 6: Trong đó bác Lừa Eeyore tổ chức sinh nhật và nhận được hai món quà
Chương 7: Trong đó Kanguru mẹ Kanguru và Kanguru con Roo tới khu rừng và Lợn Con đi tắm
Chương 8: Trong đó Christopher Robin dẫn đầu một đoàn thớm hiểm tới Bắc Cực
Chương 9: Trong đó Lợn Con bị nước bủa vây khắp xung quanh
Chương 10: Trong đó Christopher Robin mở tiệc mừng Gấu Pooh và chúng ta tạm biệt nhau.