www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


GẠ TÌNH LẤY ĐIỂM - Tiểu Thuyết

Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Giá bìa:20,000
Giá bán:20,000
Năm xuất bản: Quý II / 2007

Sự kiện Văn Dung gặp thầy giáo Đỗ Thư Công xin điểm ở trường Cao đẳng phát thanh và truyền hình X... lan ra cả nước. Trên các báo chí điện tử và báo chí viết đều đưa tin này. Chuyện "Gạ tình xin điểm" là chuyện "hot" nhất trong năm. Sự kiện này thật đáng đưa vào tiểu thuyết...

Sự kiện Văn Dung gặp thầy giáo Đỗ Thư Công xin điểm ở trường Cao đẳng phát thanh và truyền hình X... lan ra cả nước. Trên các báo chí điện tử và báo chí viết đều đưa tin này. Chuyện "Gạ tình xin điểm" là chuyện "hot" nhất trong năm. Sự kiện này thật đáng đưa vào tiểu thuyết.
"Vân Dung chia tay Hân và Mơ, thu xếp đồ đạc để lên tàu về quê. Đã có mảnh bằng tốt nghiệp, chắc việc xin việc bây giờ cũng không khó với cô.
Chuyến tàu Thống Nhất dừng lại ở sân ga Phủ Lý không lâu. Vân Dung đứng trong hàng người đứng soát vé chờ lên tàu. Miền Bắc đang vào lạnh, gió se se, những vật nắng vàng yếu ớt. Một cảm giác bâng khuâng khôn tả khiến cô cảm thấy nao nao trong lòng. Từ nay cô sẽ chính thức bước vào đời, vòng tay cha mẹ và thầy cô giáo không còn chở che cô nữa.
Vân Dung xếp đồ đạc lên giá đỡ và ngồi yên vị trên ghế trong toa tàu. Chuyến tàu từ từ chuyển bánh. Cô nhìn ra cửa sổ, phong cảnh từ từ lướt qua như một cuộn phim. Một ông già ngồi đối diện với cô bắt chuyện, hỏi cô:
- Sao có vẻ tự lự thế con?
Vân Dung rụt rè nhìn ông già, mỉm cười:
- Dạ không có gì...
- Ở tuổi con, ông già gật gù - tất cả mọi chuyện đều là không có gì là quan trọng hết, hãy vui lên con! Ngày xưa ta cũng thế, cũng không có gì. Tất cả đều ác, điều thiện, chuyện dở, chuyện hay đều không có gì là tốt nhất. Chỉ khi ta coi mọi chuyện là không có gì thì ta mới sống, còn một khi ta coi nó là có gì thì là lúc ta sắp hết đời đấy con!
Ông già bật cười sảng khoái. Vân Dung cũng vui lây, cô cười rất tươi, hàm răng trắng bóng...".