www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


CHUYỆN VỪA THIẾU NHI CHỌN LỌC

Tác giả: Tạ Duy Anh
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Giá bìa:27,000
Giá bán:27,000
Năm xuất bản: Quý II / 2008

Có những bí mật thuộc về cuộc sống, trời đất nhưng cũng có nhiều bí mật thuộc về con người - một nhân vật trong cuốn sách này đã nói như vậy. Có những giây phút tuyệt vời đến mức con người ta không thể không hát thì thầm về một điều gì đó - một nhân vật khác của cuốn sách đã từng thốt lên. Món quà lớn nhất, bí mật lớn nhất, thời gian đẹp nhất của mỗi cuộc đời con người là Tuổi thơ - Cuốn sách này sẽ khẳng định điều đó.

Có những bí mật thuộc về cuộc sống, trời đất nhưng cũng có nhiều bí mật thuộc về con người - một nhân vật trong cuốn sách này đã nói như vậy.
Có những giây phút tuyệt vời đến mức con người ta không thể không hát thì thầm về một điều gì đó - một nhân vật khác của cuốn sách đã từng thốt lên.
Món quà lớn nhất, bí mật lớn nhất, thời gian đẹp nhất của mỗi cuộc đời con người là Tuổi thơ - Cuốn sách này sẽ khẳng định điều đó.

"... Mẹ ngàn lần yêu quý!
 Con không có lời nào để diễn tả được chính xác tâm trạng của con trong thời gian ở quê nội. Chỉ có thể nói với mẹ là mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Không chỉ những người đang sống mà cả những người đã chết cũng che chở cho con.
Giờ đây thì con không còn ngạc nhiên khi bố trở thành nhà văn. Đôi khi con tự nhủ: Sống thế này mà không là nhà thơ mới đáng lạ. Con gái mẹ đã biết làm nhiều việc, đã được trực tiếp bắt cá rô rạch, đào khoai mầm...Mẹ đừng vội cười khi mà mẹ chưa biết đấy là những quà tặng thực sự của trời đất cho những ai may mắn.
Mẹ ạ, mẹ biết con thèm một chuyến đi Cát Bà như thế nào rồi đấy. Cứ mới chỉ nghĩ đến biển, tâm hồn con đã có tiếng sóng! (Mẹ đừng cười con văn hoa nhé! ). Nhưng ở quê nội có một việc rất cần con, đúng ra là con phải làm. Không ai khác ngoài con. Và nếu con không làm thì chính bố mẹ sẽ là những người buồn nhất. Với lại, không giống như việc đi nghỉ ở biển, nếu con bỏ qua chuyện này sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào cho con nữa. Khi đó con sẽ sống mà không bao giờ tìm được sự thanh thản. Vậy thì chuyến đi nghỉ ở biển phỏng có ích gì!..."
(Trích đoạn)

MỤC LỤC
Những truyện không phải trong mơ
Hiệp sĩ áo cỏ
Ngày hội cuối cùng