www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


NHỮNG KỲ NGHỈ CỦA NHÓC NICOLAS

Tác giả: Sempé, Goscinny - Dịch giả: Tố Châu
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Giá bìa:32,000
Giá bán:32,000
Năm xuất bản: Quý II / 2009

Đọc rồi mới thấy, tất tật những kỳ nghỉ của cậu nhóc Nicolas đều vô cùng thú vị. Đầu tiên phải kể đến khách sạn Bờ Biển Đẹp, cùng những cậu bạn mới: Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice và Côme, kế đến là Trại Xanh nơi nhóc Nicolas gia nhập một đội có cái tên cực là oách: Mắt Báo. Còn nữa, không biết khi về nhà trông Marie-Edwige sẽ thế nào và cô nàng sẽ nói sao trước hàng đống những chiến tích mới của Nicolas đây?

Đọc rồi mới thấy, tất tật những kỳ nghỉ của cậu nhóc Nicolas đều vô cùng thú vị. Đầu tiên phải kể đến khách sạn Bờ Biển Đẹp, cùng những cậu bạn mới: Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice và Côme, kế đến là Trại Xanh nơi nhóc Nicolas gia nhập một đội có cái tên cực là oách: Mắt Báo. Còn nữa, không biết khi về nhà trông Marie-Edwige sẽ thế nào và cô nàng sẽ nói sao trước hàng đống những chiến tích mới của Nicolas đây?
“Bố về khách sạn rất muộn, bố rất mệt, bố không đói và bố đi nằm luôn. Còn cái xô thì bố không tìm thấy, nhưng cũng không quan trọng lắm, bởi vì hóa ra là tôi để quên nó trong phòng khách sạn. Buổi chiều, chúng tôi đã phải gọi bác sĩ vì những vết bỏng của bố. Bác sĩ đã bảo bố rằng bố phải nằm yên trong hai ngày.”
“Thế là thằng Mamert bắt đầu khóc và nó nói là nó muốn chơi đồ hàng. Thằng Blaise nói rằng nếu phải chơi đồ hàng thì nó thà tự đi đánh thức bố thằng Fabrice dậy còn hơn. Nhưng thằng Fructueux nói rằng nó chắc là tối nay có món tráng miệng là kem sô cô la, thế là, cả bọn đều bảo thôi được.”
“Khi đội trưởng trả cần cho Paulin, con cá không còn ở đầu dây nữa. Và thằng Paulin cũng rất hài lòng vì cả con giun cũng không còn nữa. Và thằng Paulin đã đồng ý tiếp tục câu, với điều kiện là không cài thêm giun vào cần câu của nó.”