www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


SYDNEY YÊU THƯƠNG

Tác giả: Trung Nghĩa
Nhà xuất bản: Tri thức
Giá bìa:38,000
Giá bán:38,000
Năm xuất bản: Quý I / 2009

Quyển sách "Sydney Yêu Thương" là quyển sách có nhiều bài viết trên blog. Nó mang hình dáng ngôn ngữ của thế giới blog. Chính vì vậy mà sẽ thấy các bài viết đôi khi có sự khác biệt nhau về hình thức viết, độ ngắn dài, ngôn ngữ sử dụng…. Vì mỗi entry biểu đạt một thái độ, một tâm tình, một cảm xúc buồn vui khác nhau của tác giả trong từng thời khắc cố định.

Từ hơn bốn mươi nghìn năm trước, thổ dân đã bắt đầu sinh sống tại vùng Sydney. Bây giờ, Sydney là thành phố lớn nhất nước Úc với hơn bốn triệu dân. Thành phố này chứa người đến từ 180 quốc gia, nói 140 thứ tiếng, trở thành một trong các thành phố đa dạng nhất thế giới về các nền văn hoá. Đây còn là một thành phố cảng với ba mươi bảy bãi biển tuyệt đẹp.
Quyển sách "Sydney Yêu Thương" là quyển sách có nhiều bài viết trên blog. Nó mang hình dáng ngôn ngữ của thế giới blog. Chính vì vậy mà sẽ thấy các bài viết đôi khi có sự khác biệt nhau về hình thức viết, độ ngắn dài, ngôn ngữ sử dụng…. Vì mỗi entry biểu đạt một thái độ, một tâm tình, một cảm xúc buồn vui khác nhau của tác giả trong từng thời khắc cố định.
Lẽ nhiên, dù là tản mạn hay kể chuyện, là cảm xúc hay bình luận, là đôi dòng viết vội hoặc những bài thơ, quyển sách này là một câu chuyện kể dành cho bạn có điểm chung: SYDNEY yêu thương.
Có vẻ là một câu chuyện riêng tư. Song người viết chắc chắn rằng đây là một quyển sách có ích với những ai từng đến, muốn đến hay là du học sinh sẽ đến Sydney.
"Bạn hỏi, cảm giác gì khi đến một châu lục mới? Thật tình là chẳng biết trả lời sao khi đã nhiều ngày liền vật lộn không kịp thở với cơm áo gạo tiền, giờ giảng ở trường và homework ở nhà.
Những ngày đến Sydney là những ngày đông trở muộn. Một cơn gió lạnh xộc vào mũi và làm tê tái da mặt ngay khi bước chân ra khỏi khu Arrival South nơi phi trường. Áo đỏ, vali đỏ, đội luôn chiếc nón lưỡi trai đỏ để che mỏ ác khỏi lạnh. Vậy mà vẫn rét. Trên chuyến tàu hai tầng về Town Hall, bên ngoài cửa sổ luôn luôn là những cành đông trụi lá, trơ trọi cây khô khẳng khiu, sầu thảm. Anh Đặng, bác sĩ chuyên khoa tim mạch gốc Việt ở Sydney, nói anh thích nhất là cảm giác chờ đợi đếm từng ngày đông lạnh cuối cùng trước khi vạn vật sang xuân.
Những ngày đông muộn ở Sydney, tia hy vọng thường bừng lên vào mỗi buổi sáng trong veo. Bầu trời phẳng lì một màu lam như lớp kem láng mịn và tinh sạch trên chiếc bánh được phết bởi người thợ lành nghề. Những vạt nắng bừng lên, không phải đỏ au như ánh bình minh nơi chân trời xa xa mà mình nhìn vội qua ô cửa máy bay khi sắp hạ cánh xuống phi trường Sydney lúc sáu giờ mười phút sáng. Ánh nắng dệt những lớp bụi vàng phủ nhẹ qua vô số toà nhà cao tầng ở nội ô. Thi thoảng, chúng len lỏi qua những tầng cao để lọt được xuống tận mặt đường nhựa. Chỉ chờ có thế, đoàn người đi vội buổi sớm như có ý hướng nhấn bước ra những khoảng nắng, mưu cầu tận hưởng chút ấm áp lấp lánh mùa đông…."
- "Quyển sách viết riêng về thành phố Sydney với nhiều thông tin đa dạng, hấp dẫn và bổ ích với những ai từng đến, sắp đến hay là du học sinh muốn đến Sydney" - Báo Tuổi Trẻ, 6-3-2009
- "Những bài viết nhỏ theo kiểu blog đầy xúc cảm chân thành, cung cấp nhiều kiến thức đời sống hữu ích về thành phố Sydney, rất bổ ích cho những ai sắp đến Sydney du lịch hoặc du học" - báo Thanh Niên, 15-3-2009
- "Khi người ta còn trẻ mà làm việc với quyết tâm và lòng đam mê thì sẽ thành công. Tôi rất thích bài anh viết về hoa Jacaranda nở tím trời Sydney vào mùa xuân, khiến tôi nhớ lại cây phượng tím nở tím một góc phố Đà Lạt..." - nhà văn Đoàn Thạch Biền, báo Người Lao Động, 8-3-200
- "Sydney yêu thương dễ gợi nhắc đến một chuyến đi xa, những suy nghĩ, cảm nhận về vùng đất mới hấp dẫn người trẻ muốn dấn thân vào. Những cảm nhận tinh tế về nét đẹp thiên nhiên, văn hóa và đời sống con người ở Sydney. Nhiều chi tiết chân tình trong Sydney yêu thương sẽ khiến người đọc chia sẻ và đồng cảm" - VnExpress, 6-3-2009
- "… Một tác giả thích lang thang, thích hỏi han và thích suy ngẫm về những điều mình đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận, bỗng trở thành có duyên lạ lùng, hấp dẫn lạ lùng với người đọc. Bạn cũng sẽ thấy yêu cuộc sống mình nhiều hơn, vì những gợi mở từ tập sách…" - Sachhay.com
- "Hiếm có người đàn ông nào mình biết lại có một cách tiếp cận mềm mại với hầu hết những câu chuyện trong cuộc sống như anh ấy. Mình muốn học hỏi cách cảm nhận bất kì sự việc nào một cách nhẹ nhàng để rồi chuyển nó vào câu chữ thật tự nhiên mà đầy cảm xúc như anh. Bạn không biết quyển sách sẽ làm thay đổi bạn như thế nào đâu…" - Blog La An

Mục lục:
Lời đầu
Về quyển sách
I can fly
Những ngày cuối đông
Tìm nhà nơi cột điện
Chúng ta từ đâu tới?
Báu vật con sò
Chiếc móc áo
Blue Mountains xanh
Về với thiên nhiên hoang dã
"Tám" chuyện chuột túi
Con gái người săn cá sấu
Zac Efron: chàng hề thành ngôi sao
Delta Goodrem, công chúa nhạc pop xứ kangaroo
Nicole Kidman, một buổi chiều vàng