www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


TRUYỆN NGẮN HAY 2007 - 2008 - Tập 2

Tác giả: Nhiều tác giả - Nguyễn Thanh Bình (Tuyển chọn)
Nhà xuất bản: Thanh niên
Giá bìa:44,000
Giá bán:44,000
Năm xuất bản: Quý II / 2009

"Truyện ngắn hay 2007 – 2008" (Tập 2), tập hợp những câu chuyện đời thường mà cảm động. Bởi ở đó, không chỉ có đau khổ, nước mắt, mà còn có cả hạnh phúc và nụ cười. Xuyên qua những câu chuyện, bạn đọc sẽ có thời gian được trải nghiệm lòng mình, được hoà vào cuộc sống nhân vật. Để rồi, có thể tự rút ra cho mình một ý nghĩa nào đó...

"Những buổi chiều ngang qua cuộc đời", có người đàn bà ngồi giữa những ngôi mả hoang để nghe tiếng nói chuyện vọng lên từ lòng đất. Hôm nào, người đàn bà ấy cũng trốn chồng ra bờ sông để lắng nghe và cảm thấy được bao bọc từ những tiếng nói mơ hồ, lúc thực lúc hư. Rồi người chồng cũng biết. Hễ ngày nào không thấy vợ ngồi trong nhà là anh lại bôi đầy dầu gió lên người, xồng xộc trở ra bờ sông. Anh thở dài thườn thượt, không thể hiểu nổi tại sao vợ anh cứ phải ra tận bờ sông hoang lạnh để ngồi vào cái lúc mà những con ma không nhà hẹn hò nhau, lượn lờ đùa cợt trên mặt nước đen…
"Trên từng cây số", có một gương mặt thoạt nhìn thì bình thường nhưng nhìn kỹ, thấy ẩn chứa trong đó một vẻ gì lạ lẫm lắm. Phải chăng đó là nét tự nhiên và thành thật, thậm chí hơi cứng của đôi mày không tỉa tót. Hay, đó là vẻ thanh tân hấp dẫn, toát ra từ làn da căng tràn trề; những vệt sáng bóng trên tóc tràn qua trán rồi đôi má, xuống cái cổ he hé… Mà cũng có thể, vì những điệu bộ ngượng nghịu, kiểu như hơi khép lại khi bị kẻ khác giới "soi". Nhưng dù là gì, thì cái sức xuân thiếu nữ cũng khiến cho đàn ông, nhất là anh nào từng trải đủ để hiểu được sự bất lực của những kinh nghiệm với giỏi giang, giàu có và quyền lực... không thể cưỡng nổi.
"Trong khu vườn nghệ sĩ", có một chàng điêu khắc nuôi con chó mực mặt quắt, toàn thân đen tuyền. Chàng rất mực yêu quý nó, những khi rảnh rỗi thường bắt rận hoặc vuốt ve âu yếm. Và như hiểu được lòng người, mực cũng rất yêu quý chàng. Lớn lên, mực trở thành một con chó cái xinh đẹp, nó mơ ước được liếm vào mặt chàng nghệ sĩ như cái cách âu yếm của con người. Nhưng, mực không bao giờ thực hiện được ước mơ ấy, bởi trong khu vườn đã xuất hiện một người đàn bà. Và câu chuyện bắt đầu…
"Truyện ngắn hay 2007 – 2008" (Tập 2), tập hợp những câu chuyện đời thường mà cảm động. Bởi ở đó, không chỉ có đau khổ, nước mắt, mà còn có cả hạnh phúc và nụ cười. Xuyên qua những câu chuyện, bạn đọc sẽ có thời gian được trải nghiệm lòng mình, được hoà vào cuộc sống nhân vật. Để rồi, có thể tự rút ra cho mình một ý nghĩa nào đó.