www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


Ở TRỌ TRẦN GIAN

Tác giả: Nguyễn Hồng Công
Nhà xuất bản: Công an Nhân dân
Giá bìa:68,000
Giá bán:68,000
Năm xuất bản: Quý III / 2009

Dù là cay đắng bao nhiêu, dù là đổ mồ hôi và cả nước mắt, tôi vẫn phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn để cuộc sống thấy rằng tôi không phải là một người chỉ có thất bại. Để thấy rằng ai đó yên tâm hơn khi đối diện với những khó khăn của mình và gia đình mình.

Dù là cay đắng bao nhiêu, dù là đổ mồ hôi và cả nước mắt, tôi vẫn phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn để cuộc sống thấy rằng tôi không phải là một người chỉ có thất bại. Để thấy rằng ai đó yên tâm hơn khi đối diện với những khó khăn của mình và gia đình mình.
Tôi không nghĩ mình cười suốt ngày, mặc dù tôi có thể làm được điều này. Cuộc sống phải có lúc vui, lúc buồn thì mới gọi là cuộc sống.
Tôi không được xinh như các cô gái khác, tôi cũng chẳng có dáng dấp cao ráo như nhiều cô gái đẹp, hơn nữa tôi lại không có sức khoẻ, nhưng tôi tin rằng tâm hồn tôi đẹp hơn bất kỳ tâm hồn nào trên thế gian này. Đấy, nhiều lúc tôi lại tự an ủi mình như thế”.
Đó là những trang viết của một cô gái thật đặc biệt - một người đang hàng ngày, hàng giờ chiến đấu với bệnh tật. Tuy nhiên, không cam chịu hay tuyệt vọng, cô gái ấy, như một bông hoa vẫn vươn lên mạnh mẽ, rực rỡ và ngan ngát toả hương cho đời.
Cô gái ấy, vẫn thường ra chợ phụ mẹ bán rau; giao lưu cùng bè bạn; đến thăm và tặng quà cho những nghèo, người khuyết tật, người nhiễm chất độc màu da cam; tham gia nấu cháo từ thiện cho người nghèo ở bệnh viện… Những việc làm đó, với người bình thường, đã là điều đáng ngợi ca, nhưng với người cũng đang mang trong mình trọng bệnh (hơn mười năm qua, cứ hai ngày Công lại phải vào bệnh viện lọc lại máu một lần), thì không chỉ đáng ngợi ca, mà còn rất đáng để khâm phục và học tập.

“Người đàn bà khát yêu
Thèm từ sự vá víu
Thèm cả sự thờ ơ
Đau
Muốn yêu
Dù chỉ một lần
Trái tim này, anh không vẽ lên được
Mắt tôi đầy nước
Anh thì bèo dạt mây trôi
Tôi thì đứng đó xa xôi đợi chờ.”
                                 (Khát)
“Ở trọ trần gian”, tất nhiên, cô gái đó không phải là người duy nhất. Song, cô đã làm được những điều thực sự lớn lao mà không phải ai cũng có thể làm được: ấy là mang lại nghị lực, niềm tin, làm điểm tựa tinh thần cho rất nhiều những số phận éo le và mảnh đời bất hạnh khác.