www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


BỐN MƯƠI NĂM NÓI LÁO

Tác giả: Vũ Bằng
Nhà xuất bản: Lao động
Giá bìa:65,000
Giá bán:65,000
Năm xuất bản: Quý I / 2008

Bốn mươi năm nói láo, một thiên tự truyện và hồi kể nổi tiếng của Vũ Bằng về một giai thoại đáng nhớ của lịch sử văn học và báo chí nước nhà được in lần đầu ở Sài Gòn năm 1969. Với lối diễn tả giản dị, thân mật và mang tính trào lộng, Vũ Bằng đã phác lại thật độc đáo, thật linh động những khuôn mặt của mấy thế hệ làm báo, những nhân vật nổi danh một thời, đã làm lịch sử, và đi vào lịch sử, hoặc chết đi rồi, hoặc còn sống...

Một thời dài, có tới mấy chục năm, có lẽ từ 1954, năm đó, nhà văn Vũ Bằng trà trộn trong đoàn người xuống tầu biển Hải Phòng để vào Nam, đất nước hai miền chia cắt, hai chế độ, cái tên Vũ Bằng từ đó với giới cầm bút (văn chương và báo chí) ai đó có nhắc đến cứ thấy có điều gì mù mờ, nghi ngại, phân vân.
Thế rồi bỗng chốc, tên ông trở lại thẳng ngay, đàng hoàng sau mấy chục năm e dè khuất lấp; ông chính thức được công nhận là nhà văn chiến sĩ, là cơ sở tình báo của cách mạng gây dựng, chắp mối với ông từ 1952 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Giới cầm bút (văn chương và báo chí) cùng người đọc ông rộng rãi hôm nay thảnh thơi cảm nhận lại ông với nhiều tiếc thương và xúc động.
Các nhà xuất bản trong những năm gần đây trở lại với Vũ Bằng trước hết bằng sự trân trọng những giá trị văn chương đích thực của ông. Lần lượt những tác phẩm tiêu biểu như: Miếng ngon Hà Nội, Miếng lạ miền Nam, Thương nhớ mười hai, Mê chữ...
Bốn mươi năm nói láo, một thiên tự truyện và hồi kể nổi tiếng của Vũ Bằng về một giai thoại đáng nhớ của lịch sử văn học và báo chí nước nhà được in lần đầu ở Sài Gòn năm 1969.
Với lối diễn tả giản dị, thân mật và mang tính trào lộng, Vũ Bằng đã phác lại thật độc đáo, thật linh động những khuôn mặt của mấy thế hệ làm báo, những nhân vật nổi danh một thời, đã làm lịch sử, và đi vào lịch sử, hoặc chết đi rồi, hoặc còn sống. Những nhân vật này lần lượt xuất hiện, mỗi người hiến cho độc giả một vài mẩu chuyện vui có, buồn có, nhưng thật mới lạ. Đọc 40 năm nói láo chẳng khác nào đọc lịch sử báo chí trong vòng già nửa thế kỷ XX.