"Đa tài và đa tình" như tác giả khiêm tốn tự xem đấy là “chuyện làng văn nghệ”, tập hợp hơn 30 chân dung, câu chuyện của các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà khoa học là một tập sách rất đáng chú ý cho những ai muốn đi sâu tìm hiểu một phần tính cách con người thật của nghệ sĩ. Bạn đọc sẽ tìm thấy trong tập "Đa tài và đa tình" chân dung nhà văn Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Giang Nam, Quang Dũng, Anh Thơ, Hà Minh Tuân, Hoàng Cầm, Chu Lai, Vũ Duy Thông, Sao Mai,… cho đến chuyện vui của GS Trần Quốc Vượng. Mỗi nhân vật một cách khai thác, tiếp cận khác nhau, nhưng người đọc nhận ra được vẻ đẹp của những văn nghệ sĩ mà mình vốn luôn ngưỡng mộ, yêu thích. Mở đầu tập sách là chân dung Nguyễn Đình Thi. Đặng Vương Hưng đã gọi ông là “Lục sĩ” - bởi ông là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, tác giả kịch bản sân khấu, nhà lý luận, phê bình và cao hơn cả là nhà văn hóa! Ở lĩnh vực nào ông cũng để lại dấu ấn rõ nét. Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Thi còn là một nhà quản lý, một thủ lĩnh văn nghệ, gắn liền với quá trình phát triển của đời sống văn nghệ nước ta từ trước Cách mạng Tháng Tám 1945, với hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chặng đường thống nhất đất nước ngót 30 năm, trong đó có một giai đoạn quan trọng, văn nghệ Việt Nam đổi mới cùng với đất nước trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, của dân tộc. Trong con mắt của Đặng Vương Hưng, Huy Cận không chỉ là nhà thơ, nhà văn hóa, cây đại thụ của nền thi ca Việt Nam thế kỷ XX, mà còn là nhà quản lý: Nhà thơ Huy Cận từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Canh Nông trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, khi ấy tác giả Lửa thiêng mới 26 tuổi. Sinh thời, Huy Cận còn giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ, đại biểu Quốc hội nhiều khóa, quản lý văn nghệ... Tôi quen biết nhà văn Sao Mai đã vài chục năm nay. Quen trong văn chương và cả ngoài đời. Biết cả chuyện chị hai, chị ba, chị tư và đám con cháu của ông ở xã vùng cao Văn Luông, xứ Mường. Con cháu ông đông đến nỗi lập thành làng, thành xã. Lên Thanh Sơn, Phú Thọ, nói đến nhà văn Sao Mai, trẻ con, người già đều biết cả. Đã có lần Sao Mai bảo tôi: tớ là một người đi câu sát cá. Cá sông Thao đâu chả biết, chỉ thấy ông sống hạnh phúc với ba người vợ và đám con cháu. Dưới ngòi bút ký sự vừa dí dỏm, vừa cảm động của Đặng Vương Hưng, chân dung nhà văn Sao Mai như được sống lại cùng với bao nỗi vui buồn, cơ cực, hạnh phúc… Một nhà văn, một ông Chủ tịch Hội Văn nghệ đã dám đánh cược cuộc đời mình cho những trang văn nồng ấm hương đất, tình người đã cưu mang ông… Đó còn là câu chuyện về một nhà thơ Sống trong mồ, tức nhà tình báo Nguyễn Minh Vân. Những câu thơ được viết ra từ trong căn hầm mộ - chôn người sống của Ngô Đình Cẩn. Nhà thơ suốt 72 ngày không quần áo ngồi trong căn hầm tối nhớp nhúa bùn máu cùng đám chuột, rắn, rệp… Vừa nghĩ kế lừa kẻ thù để không lộ tung tích và suy ngẫm về những câu thơ… Thuở nhỏ tôi đã từng đọc Hai trận tuyến, Trong lòng Hà Nội, Vào đời… Sau nghe bảo “nhà văn có vấn đề”(!), sách bị cấm… Chỉ đến khi đọc chân dung nhà văn - chiến sĩ Hà Minh Tuân mới hiểu thêm những đóng góp to lớn của ông cho cách mạng… Chính cách mạng và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc là cái nôi sinh thành ra cả một đội ngũ nhà văn của thế kỷ XX, góp phần quan trọng tạo dựng nền văn nghệ thời đại Hồ Chí Minh. Nếu tập sách Đa tài và đa tình của Đặng Vương Hưng chỉ dừng lại ở những bài viết khắc họa chân dung nhà văn, nghệ sĩ, cũng có thể đã làm bạn đọc hài lòng. Độc đáo và khác lạ chính là ở phần “phụ lục” với gần 50 trang ảnh, bút tích của các nhà văn. Từ bản nhạc Tiến quân ca của Văn Cao, Tràng giang của Huy Cận, Ông Đồ của Vũ Đình Liên... tất cả đều do chính tác giả chép tay; rồi những câu thơ của Tản Đà, một đoạn văn của Hoàng Ngọc Phách, của Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, đến bút tích của Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên... Và cả chữ viết của nhà thơ dân gian… Bút Tre. Để có được những bút tích ấy, hẳn tác giả phải kỳ công, vất vả mới sưu tầm được… Nhưng chắc chắn đấy sẽ là một món quà quý cho những ai yêu văn chương nước nhà, mến mộ những tài năng văn nghệ sĩ xưa và nay.
Gửi ý kiến của bạn về bài này: |
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK |
|
CÙNG TÁC GIẢ |
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:85,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:85,000đ
|
|
|
|
CÙNG THỂ LOẠI |
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:54,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:59,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:100,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:56,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:65,000đ
|
|
|
|
Nhà xuất bản:
Tác giả:
Giá:72,000đ
|
|
|
|
Xem thêm
|
|